Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt 4 - Chân trời sáng tạo Đọc bài thơ:   Gieo ngày mới Sáng sớm dắt trâu...

Đọc bài thơ:   Gieo ngày mới Sáng sớm dắt trâu ra đồng Cha mong kịp ngày gieo hạt Mẹ bắc gầu tát bên sông Đợi…...

Phân tích và giải Bài đọc Bài 3: Gieo ngày mới, Tuần 2: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Tiếng Việt 4 – Chân trời sáng tạo. Cụ thể hướng dẫn giải, đáp án xem dưới đây.

Đọc bài thơ:  

Gieo ngày mới

Sáng sớm dắt trâu ra đồng

Cha mong kịp ngày gieo hạt

Mẹ bắc gầu tát bên sông

Đợi gặt mùa vàng ấm áp.

Từng nét phấn trên bục giảng

Gieo thành bao ước mơ xanh

Chồi non mỗi ngày vươn lớn

Cô gieo hoa trái ngọt lành.

Heo may gió mùa trở lạnh

Bà gom từng giọt nắng hồng

Advertisements (Quảng cáo)

Dệt làm chiếc khăn thật ấm

Cháu quàng qua suốt mùa đông.

Bầu trời gieo mưa rồi nắng 

Cho gió hong những đám mây

Cho cả trời sao lấp lánh

Đêm đêm ru giấc ngủ say.

Em biết thương bà, thương mẹ 

Yêu cô, yêu cả bầu trời

– A, em sẽ gieo ngày mới

Giòn tan bằng một chuỗi cười!

Ngọc Hà