Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt 4 - Chân trời sáng tạo Đọc bài thơ Quả ngọt cuối mùa Trong vòm lá mới chồi...

Đọc bài thơ Quả ngọt cuối mùa Trong vòm lá mới chồi non Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối......

Gợi ý giải Bài đọc Bài 3: Quả ngọt cuối mùa, Tuần 6: Mảnh ghép yêu thương Tiếng Việt 4 - Chân trời sáng tạo. Xem đầy đủ hướng dẫn và lời giải dưới đây.

Đọc bài thơ

Quả ngọt cuối mùa

Trong vòm lá mới chồi non

Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa

Quả ngon dành tận cuối mùa

Chờ con, phần cháu bà chưa trẩy vào.

Giêng, Hai rét cứa như dao

Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông

Nom Đoài rồi lại ngắm Đông

Advertisements (Quảng cáo)

Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn

Quả vàng nằm giữa cành xuân

Mải mê góp mật, chuyên cần tỏa hương

Bà ơi, thương mấy là thương

Vắng con xa cháu tóc sương da mồi

Bà như quả ngọt chín rồi

Càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng.

Võ Thanh An