Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt 4 - Chân trời sáng tạo Đọc bài thơ: Xôn xao mùa hè (Trích) Mùa...

Đọc bài thơ: Xôn xao mùa hè (Trích) Mùa hè chui vào quả mít Hóa thành múi mật vàng ong Mùa hè mặt trời đỏ…...

Trả lời Bài đọc Bài 3: Xôn xao mùa hè, Tuần 20: Cuộc sống mến yêu Tiếng Việt 4 – Chân trời sáng tạo. Xem chi tiết câu hỏi, đáp án dưới đây.

Đọc bài thơ:

Xôn xao mùa hè

(Trích)

Mùa hè chui vào quả mít

Hóa thành múi mật vàng ong

Mùa hè mặt trời đỏ chót

Chăn đàn dưa hấu bên sông.

Mùa hè treo lên cây phượng

Giăng đèn hoa đỏ cho em

Mùa hè bay qua mặt ruộng

Advertisements (Quảng cáo)

Từng bông lúa dậy hương chiêm.

Mùa hè vẫn thường dậy sớm

Luyện thanh cùng với bầy chim

Mùa hè chơi trò tìm trốn

Tiếng ve ẩn hiện gọi mình.

Mùa hè ngồi bên lũ trẻ

Nối dây cho diều lên cao

Mùa hè bay lên thật dễ

Với cùng tiếng sao xôn xao…

Nguyễn Hữu Qúy