Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt 4 - Cánh diều Bài đọc: Mùa xuân em đi trồng cây Mùa xuân em đi...

Bài đọc: Mùa xuân em đi trồng cây Mùa xuân em đi trồng cây Nắng lên từ phía bàn tay em trồng Đồi hoang sẽ hóa......

Hướng dẫn giải Phần I Mùa xuân em đi trồng cây, Bài 16: Tuổi nhỏ chí lớn Tiếng Việt 4 - Cánh diều. Xem đầy đủ hướng dẫn và lời giải dưới đây.

Bài đọc:

Mùa xuân em đi trồng cây

Mùa xuân em đi trồng cây

Nắng lên từ phía bàn tay em trồng

Đồi hoang sẽ hóa rừng thông

Núi loang lổ cháy sẽ bùng màu xanh.

Này em, này chị, này anh

Người vun gốc, kẻ nâng cành non tơ

Dốc nghiêng, mũ nón nhấp nhô

Đàn chim vui hót líu lo quanh đồi.

Advertisements (Quảng cáo)

Gió ngoan chạm giọt mồ hôi

Để gương mặt nở nụ cười hồn nhiên

Nắng xuân lấp lánh mọi miền

Niềm vui háo hức trải trên núi đồi.

Từ bàn tay nhỏ đấy thôi

Góp mầm xanh với đất trời yêu thương

Rồi đây trên khắp quê hương

Mùa xuân xanh biếc nẻo đường tương lai.

Advertisements (Quảng cáo)