Trang chủ Lớp 5 SGK Lịch sử và Địa lí lớp 5 - Kết nối tri thức Giới thiệu với bạn, thầy cô bài hát, bài thơ hoặc câu...

Giới thiệu với bạn, thầy cô bài hát, bài thơ hoặc câu chuyện về biển, đảo mà em sưu tầm được...

Vận dụng những kiến thức đã biết và tham khảo thêm trên mạng. Giải chi tiết Luyện tập 2 - Bài 3: Biển - đảo Việt Nam - SGK Lịch sử và Địa lí lớp 5 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Giới thiệu với bạn, thầy cô bài hát, bài thơ hoặc câu chuyện về biển, đảo mà em sưu tầm được.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

- Vận dụng những kiến thức đã biết và tham khảo thêm trên mạng

- Đưa ra được một số cô bài hát, bài thơ hoặc câu chuyện về biển, đảo mà em sưu tầm được.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Bài thơ về biển đảo: “ Vọng Hải Đài”

“Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận

Chẳng biết xa lòng có những ai?”

Sóng táp lô xô vào đất rộng

Hồn thấm theo màu nắng biển xa

Những người chiến sĩ quen rừng rậm

Giặc đã tàn xong, trở lại nhà.

Advertisements (Quảng cáo)

Ô hay! Đài xưa còn như xưa

Mà kiễng chân lên, thấp chẳng ngờ!

Có gì khao khát mênh mông quá

Vọng Hải Đài, cao đã đủ chưa?

Mây cũng mây mình, nắng cùng ta

Lòng bâng khuâng muôn dặm một nhà

Yêu đến se lòng nơi sẽ tới

Thương đến se lòng nơi đã qua...

Bờ cát vòng cung ôm nắng mai

Đời kết liền nhau suốt dặm dài

“Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận”

Biết đủ tình thân cho những ai?...