Trang chủ Lớp 5 Tiếng Việt 5 - Chân trời sáng tạo Câu hỏi 1 Bài đọc trang 53,54 SGK Tiếng Việt 5 Chân...

Câu hỏi 1 Bài đọc trang 53,54 SGK Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo: Đọc bài thơ: Nay em mười tuổi Nắng hồi hộp thức suốt đêm Đợi ban mai tới mừng em lên mười Trống trường ...

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 1 và thứ 2 của bài thơ để tìm câu trả lời Vận dụng kiến thức giải Bài đọc 1 trang 53 - Bài 3: Nay em mười tuổi Tiếng Việt 5 - Chân trời sáng tạo.

Trả lời câu hỏi 1 Bài đọc trang 53,54 SGK Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo

Đọc bài thơ:

Nay em mười tuổi

Nắng hồi hộp thức suốt đêm

Đợi ban mai tới mừng em lên mười

Trống trường vang tiếng nói cười

Thu đi học cõng khoảng trời dễ thương.

Trăng khuya lóng lánh ven đường

Cỏ xanh hớn hở đính sương làm quà

Chú gà dậy sớm nhất nhà

Ó o gọi cả bao la rực hồng.

Lúa phơi bông khắp cánh đồng

Gió thơm bay giữa mênh mông thảm vàng

Để trang cổ tích mơ màng

Advertisements (Quảng cáo)

Căng tròn trái thị dịu dàng toả hương.

Ngắm bầy chim liệng thân thương

Ríu ran bỗng thấy bốn phương reo mời

Sáng vui đón tuổi lên mười

Ngỡ như đất nước đẹp tươi lớn cùng.

Hoài Khánh

1. Mỗi món quà thiên nhiên tặng bạn nhỏ vào tuổi lên mười được tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 1 và thứ 2 của bài thơ để tìm câu trả lời.

Answer - Lời giải/Đáp án

Mỗi món quà thiên nhiên tặng bạn nhỏ vào tuổi lên mười được tả bằng những từ ngữ, hình ảnh:

- Nắng hồi hộp thức suốt đêm

Đợi ban mai tới mừng em lên mười

- Cỏ xanh hớn hở đính sương làm quà